-
8.4Lobby Lounge - Hilton Hanoi Opera HotelLâu lắm mới vào khách sạn 5 sao mà ko phải vì công việc (nên chụp ảnh thoải mái, yeah). Ngồi nói chiện phiếm với ông anh lớn, tranh thủ tác nghiệp :"> _ Buổi tối nên có người chơi đàn piano, đều là các bài hát liên quan đến Giáng Sinh. Kỹ thuật chơi đàn cũng được, cơ mà có mấy đoạn ở 2 bài bị sai nốt, làm mềnh đang phiêu hát nhẩm theo bị đứng hình ))) _ So với các khách sạn 5 sao khác, thì Hilton là khách sạn rất ít thay đổi nội thất và cách bài trí, nhiều khi cảm thấy hơi cũ và nhàm nhàm. Riêng điều này mình thấy chưa được 5 sao cho lắm. _ Menu có tầm giá cao, tương ứng với khách sạn cao cấp, nhưng vẫn thấp hơn Metropole. _ Phục vụ tốt. Wifi free chạy hơi chậm, wifi cho khách ở tại khách sạn với password theo số phòng, thì hoạt động rất tốt. _ Macaron mua ở The Bakery liền trong khách sạn, phiên bản đặc biệt mùa Giáng Sinh, vẽ vời hình bông tuyết, có 5 vị là: Bạc hà, Việt quất, Chanh leo, Dâu, và 1 vị gì ý mềnh quên roài. Macaron cực kỳ giòn, vỏ hơi dày, không kiểu mềm mềm như ở mấy hàng bánh mình hay ăn. Bánh vị việt quất và chanh leo đều rõ ràng, hơi ngọt, nhưng không hề bị gắt. Nói chung uống cùng trà thì ngon, ăn không thì hơi ngán. ...Xem thêm

